Minh Khai

[ Góc hỏi han ]
Có bạn nào biết chỗ ăn chè sầu riêng ngon quanh khu Minh Khai - Mai động không ạ
Đang thèm quá xem tiếp
[Góc khuyến khích] ngã tư Minh Khai - Mai Động (dọc đường mấy bà bán bánh mì) mình quên k nhìn địa chỉ
Thêm địa chỉ cho bạn nào thích BÁNH CUỐN NÓNG + THỊT NƯỚNG (k phải chả giò hay chả quế đâu nhé) và món NEM LỤI chuẩn Đà Nẵng
1. Bánh cuốn chay k nhân, ăn rất thanh kiểu như bánh phở mỏng mà k có cảm giác đầy bụng như các quán khác (vì k có nhiều bột sắn, bột năng)
Thịt nướng vị rất tươi, thơm, ngọt, rất mềm. Nước chấm vừa vặn, ngon nhất trong các quán bún chả, bánh cuốn mình từng ăn ở HN
Hành phi thơm, béo. Chỉ trừ mỗi bát sung muối klq luôn
Giá chỉ 25k
2. NEM LỤI ở đây cũng cực kỳ, cực kỳ tươi ngon, đậm vị mà k bị ngấy. Mình chưa đc ăn thử nem lụi chính gốc Đà Nẵng nhưng có cảm giác nem ở đây chuẩn vị nhất trong các quán từng ăn. Cái nem đc nắm chặt, cắt ra cũng đc kha khá chứ k như nhiêu chỗ lót củ sả to đoành đoành ở trong xong nem chỉ có 1 lớp mỏng ý.
Theo cảm nhận của mình thì trong nem có rất nhiều riềng sợi nên rất thơm, có cả gân, bì và trứng nên đủ dai và giòn chứ k bở bùng bục và ngấy hoặc nhạt nhẽo như nhiều chỗ khác
Giá 5k/cái quá là rẻ cho 1 bữa sáng/ trưa, chiều/ tối hoặc mời bạn bè đánh chén cũng rất hời
### Ngoài ra còn có BÁNH XÈO, ... định kể nhưng quên hết r —> nhất định sẽ quay đi quay lại nhiều lần
### Về phục vụ thì t chưa dám đánh giá vì quán lúc ý k đông, nhưng về cách nc của chú chủ quán thì khá cởi mở. Quán còn nhận đặt tiệc và ship nội thành or các tỉnh đổ buôn luôn
Bạn nào ăn r biết địa chỉ quán thì cmt cho các bạn khác biết nhé hoặc lúc nào t đi qua lại t ngó cho nchung dễ tìm lắm, ngay chỗ đèn đỏ thôi xem tiếp
Lần đầu được ăn món này, ăn có vị thanh mát bùi bùi của miếng bánh đúc và nước lạc vừng xay, ngon phết ạ. 1 bát có 10k, bán từ 3h - 6h chiều.
Cô bán hàng nhiệt tình thân thiện, ăn riêng bánh đúc cũng thấy thơm và ngon vì cô tự làm. Vào mùa đông cô bán bánh đúc nóng nữa
Đ/c: Gánh Bánh đúc nộm trong chợ Gốc đề, đối diện Xanh mart (57 ngõ gốc đề), Minh Khai.
Kính hội! xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún - Miến - Phở gà ngõ 302 Minh Khai
Chưa bao giờ viết review về đồ ăn nhưng vì bác chủ quán có tâm quá và đồ ăn thì ngon tuyệt nên ko thể ko share cho mn đc
Quán bún, phở, miến gà nằm ở ngay ngoài đầu ngõ 302 Minh Khai, Mở lúc đầu giờ tối.
Giá có 25k, rất sinh viên thôi nhưng bún với thịt gà thì đầy ú ụ, nước dùng thì ngon khỏi nói luôn ạ
Sở dĩ viết bài này không chỉ vì là quán bún gà ngon nhất mà mình từng ăn, mà bác chủ quán còn nhiệt tình hết mức ạ. Minh có thói quen hay ăn bún kèm tiết gà luộc nên hay xin bác cho thêm, bác có cho nhưng không hề tính thêm tiền luôn. Xong mấy hôm ra ăn muộn hỏi có tiết không thì bác kêu hết, thế là hôm sau ra ăn bác nhớ mặt, cho mình luôn 1 tô to luôn ạ
Viết bài review này có lẽ cũng hơi thừa vì chắc mấy bạn xung quanh Minh Khai chắc quá quen vs quán của bác r, nhưng dành cho các bạn chưa biết để đỡ phải lăn tăn xem tối nay ăn j xem tiếp

Em chào cả nhà , hiện tại em đang được giao trọng trách chọn quán ăn cho tiệc tất niên công ty ạ, em tít bên Minh Khai sang Long Biên làm việc nên đồ ăn bên này em ko rành lắm, các bác có cao kiến gì cho em với, tối t6 này bên em đi rồi, tầm 20 ng lớn và 10 trẻ nhỏ ạ. chỗ nào rộng rãi đồ ăn ngon và các bác trưởng phòng có thể hò zô ta được thì tuyệt quá. em cảm ơn mọi người xem tiếp
Bún dọc mùng 18k đầy đủ còn 15 k là ko có thịt chân giò chỉ có mọc. Quán nằm trên đường Minh Khai - Hn . Trông hơi cổ cổ như thời bao cấp nhưng khá sạch sẽ niềm nở đông khách nứa. Nước dùng ngọt vị xương thêm chút xíu ớt chỉ thiên, chút giấm tỏi, chút quất thì tuyệt thôi dồi các bạn ah! Dưới là ảnh hai bát bún hết có 36k. xem tiếp
<góc khen>
Chân gà - cánh gà nướng 161 Minh Khai
Mình là 1 đứa mê nghiện chân gà nên cũng lê la rất nhiều hàng ở Hà Nội, hôm nọ mới được ăn thử ở 161 Minh Khai !
Cánh gà nướng ướp vị rất vừa vặn lun mà thịt mềm, ngọt, ăn chỗ thịt trắng ko bị bở tí nào ý ngon dã man bt ăn cánh gà các chỗ khác thì thấy hơi khô nên ko mê cánh lắm, nhưng cánh hàng này phải công nhận là mê mệt, miếng cánh còn to cắn phê lém , e ăn hơi nhanh nên ko kịp chụp )
Chân gà nướng to béo múp míp, ướp vừa miệng luôn , ăn cùng dưa góp khá đưa miệng, nhưng dưa hơi ỉu tí giòn tí nữa sẽ ngon hơn
Nhìn chung quán được cái tẩm ướp rất ngon, mỗi tội nước chấm hơi cay quá ) nếu ai ko ăn dc cay thì hơi phí hic, chất lượng ổn giá phải chăng mỗi tội chờ chân hơi lâu hic
Giá chân 10k/c , cánh 22k/c
Kính hội xem tiếp
«Góc khen»
Bún mọc+ thịt chân giò
Hôm nay mình tình cờ vào ăn quán bún ở Minh Khai,,,theo thường lệ, ăn xong và trả tiền, ))),,, và thấy bất ngờ vì có 15k/bat thoi @@
Vì giá rẻ nên thấy ngon hơn hẳn các b ạ )))))
Đúng là giá tiền quyết định tâm trạng ))))
Cả nhà điểm danh những quán bún phở giá rẻ cho sinh viên với ạ?
252 Minh khai xem tiếp

Địa chỉ: Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, đi vào ngõ khoảng 20m là thấy quán nằm phía tay phải. Quán bán từ sáng đến tối.
Bản thân mình ko nghiền bún cá cho lắm, vì ko ăn được rau cần. Nay đi qua quán thấy biển đề 4 chữ Canh cá Thái Bình, lòng tò mò trỗi dậy, ko biết có đúng hương vị quê hương mình không? Quán nhỏ với vài cái bàn thôi, nhưng sạch sẽ mát mẻ, vì là nhà của cô chú chủ quán luôn. Ngồi 1 tí là bát bún được bưng ra. Nhìn không đầy đến miệng thế này thôi, nhưng cái bát to lắm so với cái thìa là thấy ) ăn xong đảm bảo chắc dạ. Bát bún đủ màu với sắc vàng nâu của miếng cá dai dai được tẩm ướp rồi chiên rim, sắc xanh của những cọng cải chần giòn ngọt, sắc đỏ au của nước dùng thanh thanh nấu từ cà chua xương cá, sắc trắng của những cọng bún dai mềm, điểm xuyết thêm vài cọng hành lá và thì là thơm thơm. Không thể bỏ qua món măng chua tỏi ớt ăn kèm được. Nước dùng không nhiều lắm nhưng cô đặc, phảng phất chút mùi gừng và nghệ, đó là đặc trưng của bún cá Thái Bình. Ai ăn không quen có thể thấy nó hơi nhạt và ngang mùi gừng, có thể rắc thêm ít muối để bát bún đậm đà hơn ) Giữa lòng thủ đô xô bồ và những quán Bún cá Thái Bình được Hà Nội hóa, sót lại 1 quán ăn cứ tự mình 1 kiểu chẳng chịu hòa tan, có lẽ vì thế mà quán cũng chẳng tấp nập khách ra vào, trong lúc mình ăn chỉ có vài lượt người đứng lên ngồi xuống. Chú chủ quán nhìn có vẻ khó tính, nhưng thật ra lại cực kì nhiệt tình, khách hỏi gì cũng chỉ, trong lúc chờ khách ăn xong lại tranh thủ lướt phôn đọc báo với cặp kính lão ) rồi tiện thể trông nồi nước dùng. Không biết cô chú có phải người Thái Bình không, mà hương vị bát bún chuẩn phết ) Bát như hình của mình là 25k, ngoài ra quán còn có các món miến, phở, trộn cá.
Hội mình ai đi ngang qua Minh Khai, hãy ghé qua và ăn thử món này nhé. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Phệ Quán - Lĩnh Nam
Sau 1 thời gian ăn dầm nằm dề bằng nick phụ để chống nick chính ngập newfeed toàn đồ ăn thì hôm nay mạnh dạn dùng nick chính để đi viết review.
Kiểm chứng khen chê của các bạn về phệ Quán, số 5 ngõ 218 Lĩnh Nam. Không quá xuất sắc tuyệt vời ngang nhà hàng như 1 số bạn review, nhưng cũng đáng để ăn.
Mình sẽ chấm theo từng mục để các bạn tiện theo dõi :
- Địa điểm : 6/10, nằm đầu ngõ 218. Nhưng cái ngõ 218 đi từ Tam Trinh Xuống mãi ko thấy đâu, tìm đối diện ngõ 359 Lĩnh Nam sẽ thấy. Mình ở Minh Khai nên cũng quen đường.
- Không gian : 9/10, không rộng lắm nhưng sạch sẽ, thoáng, có điều hoà wifi. Đồ đạc mới.Nhà vs hơi nhỏ
- Phục vụ : 9/10Cũng tương đối, ko phải chờ đồ lâu vì quán cũng vắng, chủ quán nhiệt tình, nhân viên lễ phép. Nhưng hơi lơ ngơ, chị chủ quán quan tâm kiểu nhẹ nhàng nhưng thấy lườm nv vì làm cỡ cốc thì chắc cũng ko hiền đâu.
- Đồ ăn : 8/10. Cụ thể :
* Lẩu 1 Ng 69k được 2 đĩa như hình, có trà lá nếp free, nước lẩu ngon, chua cay, sệt sệt. Rau nhúng lẩu có muống với bắp cải+ 1 ít nấm kim. Con bạn mình bảo ăn bắp cải như dở hơi. Mình thì thấy tạm đc vì chắc cải thảo đắt hơn. Lẩu ko có mực, ăn thì gọi ngoài 30k/đĩa.
* Bún hải sản 30k, mình xin phép gọi nó là bún Thái, vì nước dùng như nước lẩu, nhân khá đầy đặn. Ăn ổn. Ko có bề bề. Cá mềm chứ không giòn.
* Khoai kén : 20k, quán bảo tự làm, bên trong là khoai nghiền. Thơm mùi cốt dừa, nhiều vừng. Khá ngon.
* Đồ gọi thêm: 30k, giá khá hợp lý, đồ ra cũng phù hợp giá. Mình gọi 1 bò và 1 bò cuộn nấm ra đồ như hình.
* Nem chua : 25k, ăn là biết nem chua Trần công châu rồi, miễn review, ko bị ngấm mỡ.
* Chân gà rút xương 50k, nhạt nhẽo, bóp thêm sốt thì quá cay. Đc cái ko phải gặm thôi.
* Còn có hải sản hấp, ngao hấp, thấy bàn bên cạnh ăn ngao hấp cũng đầy đặn với khen ngon, 30k 1 nồi, có ngô ngọt.
=> Chốt lại : Quán này đặc sắc nhất là nước dùng, có vẻ được chăm chút kĩ nhất, Những cái khác thì cũng như các quán khác. Không đắt ko rẻ. Mở cửa cả ngày. Hợp cả ăn các bữa lẫn tụ tập bạn bè. Đồ ăn ít món. Tổng tất cả các món mình đã ăn 254k/3 người. Gọi hơi bừa phứa chủ yếu để test. Ảnh thiếu nem với chân gà mang ra sau.
đầu viết review kiểu có vẻ chuyên nghiệp, các bác ủng hộ để nhóm bọn mình tiếp tục săn các quán khác.
xem tiếp
(góc khen)
PHỞ/miến/mì tôm gà, bò, lẫn, chỉ 15k/1 bát như bên dưới. Lần đầu tiên vào ăn thử đơn giản bởi ngày nào đi qua cũng thấy đông khách mà không biết là bán cái gì. Nước dùng cũng không đến nỗi ngon xuất sắc, mặc dù lần đầu tiên còn thấy hơi nhạt. Nhưng rồi nghiện từ lúc nào không hay. Bát hơi nhỏ nhưng với mình thế là đủ no căng, nước dùng trong vắt, nóng hổi ăn cùng quẩy giữa mùa đông này còn gì tuyệt vời hơn. Quán mở từ 6h30 tối đến khi hết hàng tầm hơn 23h. Điểm trừ chỉ có cô dùng tay bốc đồ ăn với cả quán nhỏ nên Hầu như lần nào ra cũng phải chờ một chút mới có chỗ ngồi. Không những vừa rẻ, vừa ngon, chắc phải sạch sẽ thì mới đông khách từ già trẻ lớn bé, hàng xóm xa gần, sinh viên hay văn phòng, bao nhiêu khách quen đến ăn thế chứ.
Mấy lần định review cơ mà lười viết với cả đông khách nữa mình đến lại đợi lâu hơn thì chết. ) Hôm nay vừa đến chưa kịp nói gì cô bảo 2 lẫn à ) thế nên cho cô lên sóng.
252F Minh Khai nha các bạn xem tiếp
< góc review >
Bánh xèo nem lụi cô Hường cơ sở 324 Minh Khai đây ạ, có cả ở Tạ Quang Bửu nhưng em không nhớ rõ địa chỉ. Khá hài lòng vì giá hợp lí và đồ cũng ngon nữa. Hôm đó em đi ăn hết 139k/ 3 đứa.Menu cũng kha khá các món như : bánh xèo, nem lụi (5k) vị tẩm ướp vừa miệng, nem chua rán thường (5k) còn lắc phô mai thì 6k ăn cũng lạ lạ, khoai lệ phố, xúc xích,... Đồ uống không đặc sắc lắm đọc lướt qua thì có nhân trần, nước ngô, rượ bia, nước ngọt, trà thái,... Không ưng lắm cút lộn xào me ( sốt me không ngon, rau dăm hơi cũ ), bánh cuốn thịt nướng chìn chung cũng ngon mỗi tội bánh cuốn hơi cũ tẹo nhưng 25k kha khá thế thì cũng ổn rồi, đc kèm bát sung ăn cùng. Không có wifi Nhân viên hiền, cẩn thận dắt xe ! Sẽ còn quay lại nhiều vì vừa no bụng lại hợp túi tiền Lần đầu em review trên hội có gì mong mn góp ý xem tiếp
[Góc hỏi han] Mình đang tìm chỗ ăn uống tổ chức liên hoan ở khu Minh Khai và lân cận ( không quá 5km). Tiêu chí có điều hòa, quán sạch sẽ, đồ ăn ngon nghẻ 1 chút. Loại trừ lẩu nướng vì mấy ae mình ngồi bằng sạch các quán lẩu nướng ở time city rồi. Cám ơn các bạn. xem tiếp
[Góc rất khen]

Nghe tiếng đã lâu lại còn gần nhà mà mấy lần lượn qua vẫn chưa được ăn, đến tận hôm nay mới ăn mà vừa ăn vừa thấy tiếc hùi hụi vì sao bây giờ mình mới ăn các bác ạ
Phải gọi là chuẩn của chuẩn NGON _ BỔ _RẺ luôn. 8k/bát, 15k/2 bát bánh đúc. Nghe giá tưởng nhỏ nhưng mà to vật luôn. To hơn cả bát bánh 25k ở Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa. Mình ăn khỏe mà ăn 1 bát xong cũng no lặc lè luôn ý. Hình như mua 5k bác ấy cũng bán nữa.
Bánh đúc nóng hổi, mềm dẻo nhưng không quá dai làm khó xúc mà vẫn rất dễ ăn, không bị ngấy ngấy nên ăn 1 bát to dù no vẫn cứ thòm thèm được. Chứ như nhiều chỗ cả nhân cả bánh ăn cùng với nhau mình thấy hơi ngấy nên chỉ ăn 1 bát là chán dồi. Nước chấm vừa miệng, thêm tí dấm tỏi tùy theo khẩu vị nữa thì ngon bá cháy bọ chét Và một điều quan trọng, một điểm cộng to đùng nữa là RẤT NHIỀU THỊT. Phải nói là thịt ngập mặt bánh luôn mà toàn thịt nạc chứ không phải độn toàn thịt mỡ đâu. Mua 3 bát mang về đổ đầy 1 tô bự chảng luôn, 3 mẹ con ăn no lè mới hết.
Ở đây còn có cả chè đậu đen/xanh ăn kèm với sương sáo và dừa khô nữa. 5k/cốc thôi mình chưa ăn nhưng đứng đ[ị bánh thì thấy dù cho ít đá hay nhiều đá bác ý cũng múc đầy ắp, không phải kiểu gọi ít đá là cốc chè vơi đi đâu.
Nếu ai định mua về thì mang theo hộp/bát đi nhé nếu không bác ấy sẽ đóng vào túi bóng đấy.
Ảnh đi mượn vì mình mua mang về đổ từ túi ra xấu quá. Nhưng mà lượng thịt thì nhiều hơn trong bát này nhé. Bát này là được chụp lâu rồi. Chắc giờ thịt rẻ nên bác ý cho nhiều thịt hơn
Quán vỉa hè ở ngay đầu ngõ 296 Minh Khai, gần cầu Mai Động. bán tầm từ 4h đến 7h thôi. xem tiếp
Từ hôm qua tới giờ thấy nhiều bạn review về món Khau nhục quá nên giờ mình xin phép được review 1 lần nữa không biết mod có khó chịu không ạ
Lạng Sơn có rất nhiều người làm và bán món này nhưng không phải ai cũng làm giống nhau. Bố mình thì sinh ra và lớn lên ngay sát vùng biên nên khẩu vị món ăn ít nhiều cũng ảnh hưởng của người TQ.
Khau nhục bố mình làm phải là thịt ba chỉ dày, tỉ lệ mỡ nạc đều nhau, mỡ quá thì ngấy và nạc quá thì ăn rất bã nhân gồm củ địa liền, rau tàu soi, đậu phụ nhĩ (của TQ), hành, tỏi,v.v..., bố mình ko cho khoai vào, ông bảo chỉ những người bán họ mới độn khoai để nặng bát một số người cho sẽ cả thịt băm vào, ăn thì nhanh nhưng chế biến thì lâu cả nhà ạ, mỗi lần ông làm chắc hết một ngày vì món này hấp càng lâu thịt càng mềm nhừ ăn càng ngon.
Ở Lạng Sơn đi ăn cỗ cưới không bao giờ thiếu món này, bàn 8 người đủ 8 miếng mỗi người 1 miếng, món này ăn kèm cơm nóng chứ ăn vã là ngấy lắm ko ăn nổi đâu, nhất thời tiết se se lạnh như mấy hôm nay ăn là vào lắm, phần nhân trộn cơm ăn cũng rất ngon.
(Ảnh dưới là của bố mình làm đó, mình cũng ăn khau nhục QN rồi nhưng chắc người ở đâu thì hợp khẩu vị ở đấy)
Sẵn trong đt có ảnh món áp chao và vịt quay mình khoe luôn, bán đối diện nhà mình, ở đường Bắc Sơn , bánh được làm từ bột nếp, nhân là thịt vịt được tẩm ướp gia vị, chấm với nước giấm pha chua chua ngọt ngọt kèm đu đủ, món này trên mình bán 7k/bánh. Có bán kèm theo cổ cánh, đùi, tim gan mề vịt chao ăn cũng ngon.
Lạng Sơn thì đặc sản nổi tiếng là vịt quay lợn quay chắc cũng nhiều người biết đến, một bé như này tầm 230-240k/c, cũng ở đường Bắc Sơn, ngay đoạn ngã ba giao đường Minh Khai, đi bộ vài bước chân sẽ thấy hai bên đường dọc các hàng vịt quay, lợn quay và đồ ăn chín. Đồ ăn Lạng Sơn ảnh hưởng của TQ nên các món ăn khá béo và ngậy, rất hợp với bạn nào có nhu cầu tăng kg đó
Văn mình viết hơi lủng củng, có bạn nào muốn hỏi gì về ẩm thực Lạng Sơn thì cmt bên dưới mình sẽ rep trong phạm vi hiểu biết của mình nhé xem tiếp
Phở Nhất 250 Minh Khai.......
Các bạn nào thích phở Sốt Vang Gân mà ở mạn Minh Khai thì qua ăn ở đây Ngon - Bổ - Rẻ nhé. 1 bát này 20k ăn no tới trưa luôn. xem tiếp
[ GÓC CỰC CHÊ ] phở Lý Quốc Sư
có nge danh phở LQS lâu rồi, nge bảo nổi tiếng lắm e phi lên tận phố Lý Quốc Sư để ăn, vì nghe bảo trên này mới chuẩn vị.
ăn xong thất vọng kcđ, nước phở hết sức bình thường, bò cũng thế. bát này là phở đặc biệt 85k, mà ăn chả khác gì bát phở 20k đầu ngõ, có chẳng là nó nhiều bò hơn thôi.
nhân viên thái độ chán ngắt, đưa đồ cho khách mà mặt kiểu gượng ép, đặt đĩa quẩy lên bàn thì cái cạch, kiểu tức giận, suýt còn rơi đũa trên bát phở của em, mà ko 1 câu xin lỗi, đi thẳng.
do em đen hay là phở trên này tệ ạ, chứ em thấy đông khách lắm. em ko dám quay lại luôn, ăn xong thấy phí tiền quá.
nhân tiện, mn review cho em mấy quán phở ngon mạn Minh Khai với ạ. em cảm ơn xem tiếp
GÓC KHEN
Dành cho ai ở vùng sâu vùng xa như mình, thật sự đọc review các bạn cũng muốn đi lắm lắm nhưng toàn mấy khu trong nội thành, có hôm đi 17km mới ăn được bát bánh đa cua )
Quán bún Thảo Nhi đường Văn Tiến Dũng, gần trường cấp 3 Minh Khai - Từ Liêm. 25k bát bún thập cẩm này đầy đủ gồm: bò, chả viên, chả miếng, mọc, đậu, cá, riêu cua, hình như có cả ốc nhưng mình đang có bầu bảo họ bớt ra. Nước dùng ngon ngọt đậm đà, rau sống rửa cẩn thận sạch sẽ, măng ngâm cũng ngon. Quán bán đến 3h đêm, đêm có thêm trứng vịt lộn. Anh chủ thì nói năng nhẹ nhàng dễ nghe mà đặc biệt thấy yêu vợ chiều con dã man ) nói chung là nghiện, tuần nào cũng phải ra đôi ba lần.
Edit thêm: quán có thêm bún chả chấm. Nước dùng ngọt cua chứ không ngọt mì chính, ăn êm vô cùng ) nhưng bún chả chams cũng 25k thì hơi đắt và nước chấm không ngon lắm xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi quanh khu Trương Định - Bạch Mai - Đại La - Minh Khai - Đền Lừ có quán nào bán mì trộn xúc xích ko ?
Mấy hôm nay e lên cơn nghiện mà ko tìm đc quán nào ưng cả

Edit : e toàn ngồi nhấm nháp trong quán net thôi chứ về nhà là chỉ có hốc cơm mẹ nấu, ko đc ăn mì đâu xem tiếp
[Góc chê + khen]
1. [Chê] Anh Béo quán - 183A Lĩnh Nam. (ảnh 1+2)
Đây là quán mình hay ăn nướng. Nhưng tối tuần trước mình ăn thì có 1 đĩa nầm bị gì đó mà ăn chua theo kiểu bị hỏng, lúc tính tiền mình có nói lại nhân viên thì nhân viên nữ đó vừa nhai kẹo, thái độ vênh váo, bảo Không biết. Mình OK và vẫn thanh toán. Lúc ra ngoài cửa thì có nói với anh chủ quán thì anh ấy bảo do vấn đề tẩm ướp hôm nay (Mình chắc chắn là đồ hỏng chứ k phải do tẩm ướp), thì mình có nói lại về thái độ của nhân viên thì anh ấy quay ngoắt đi thẳng vào trong ) ngỡ ngàng tập 2. Kiểu đông khách nên ko cần khách. Và tất nhiên mình sẽ ko bao giờ quay lại bởi thái độ phục vụ với mình khá là quan trọng.
2. [Khen] OneChic (Ảnh 3)
Mình tình cờ biết tới chỗ này khi ng yêu con bạn mua cho con bạn và mình đc ăn ké. Và trong ảnh là mình mua tối hôm qua để nhâm nhi và xem bóng đá. Mình đã từng ăn chân gà ở rất nhiều quán vì chân gà là niềm đam mê, nhưng mình rất sợ chân gà kiểu có hẳn 1 tảng mỡ khi tách ra ăn (ở Minh Khai), thì chân gà ở đây đúng là chân lý mà mình đang tìm ) ko quá béo nhưng k bị gầy, đặc biệt k có mỡ. Ăn cực vừa miệng, nói chung là rất ngon. Mình ăn Xào cay và Rang muối thấy cực chất lượng, còn những món khác mình chưa thử. Ở đây bán cả cánh gà như lần trước được ăn ké, nhưng mình thích chân nên chỉ gọi chân, nhưng ăn cánh cũng ngon, ko hề bở thịt như kfc. Giá cả: đồng giá 7k/chân, 12k/cánh, rẻ đến giật mình.
=>Chấm 9 điểm
Mình ko biết địa chỉ của quán, chỉ gọi qua fb ship vì trời lạnh + mưa nên ngại ra ngoài. Sdt 0988469723. Mình sẽ để link fb cho bạn nào cần ạ.
Kính hội. xem tiếp

Trung thành với Dương cafe mấy năm, nhưng đến hôm nay mới chợt nghĩ ra là nên review cho mọi người thêm về quán
Giá, thuộc hàng top rẻ ở Hà Nội luôn nhé, đợt này là nó up giá lên mỗi món mấy k, chứ trước nhâm nhi ly cafe hết có 12k thôi mọi người ạ
Quán có đến 3 hay 4 cơ sở gì đó, nhưng mình hay uống nhất là ở 107C Minh Khai, 2 quán liền nhau
Cafe sữa nóng/đá 15kvà Sữa chua ca cao 20k theo mình là best nhất
Không gian quán ngồi khá thích, hướng ra đường, mỗi tội ghế gỗ hơi nhỏ.
Mình lần nào cũng phải chiến 2 cốc sc cacao liền xem tiếp

Nay đi học về đói quá nên vào tạm 1 quán bánh gối bánh chuối các thứ ăn. Bánh thì giống các quán khác nhưng có điều ít dầu mỡ hơn. Mình là người rất thích ăn măng, ăn bún hay ăn bất kì có nước chan ko thể thiếu măng đc, nên đã thử ăn măng ở đây và thấy rất vừa miệng, độ cay và độ ngọt của măng hoà vào nước chấm ăn với bánh gối tuyệt đỉnh luôn. Có lẽ lại đóng họ cho cô này đều vì măng vs nước chấm mất. Mình ăn có thế này thôi nhưng ăn mấy thìa măng luôn ấy hic.
Dành cho những tín đồ của Măng ạ.
Đc: 252 Minh Khai gần sát Thế giới di động xem tiếp
<Góc khen tâm huyết>
Địa chỉ trú ngụ là 96 Nguyễn Hữu Huân, cực dễ tìm ngay chỗ cắt giao voi Hàng Thùng
Mong chờ mãi cuối cùng Le Castella đã ra tới Hà Nội rồi cả nhà ơiiiii. Thứ 7 cuối tuần mưa gió ngồi nhà đói lọ mọ lên Foody đập ngay vào mắt mừng rơi nước mắt.
Ko biết sớm hơn quán mở khai trương giảm giá 10% đến hết mỗi hôm nay 16/9, vc mình đến khách xếp hàng dài, lúc đó mới 7h tối các bạn ấy đã bảo hết bánh, phải vào order đợi tới 8h mới có bánh tiếp và chỉ còn vị Cheese, ok vợ chồng tớ chấp nhận vì cũng mát zời đi ăn tối lượn linh tinh rồi quay lại. 7h40 quay lại sớm đã có bánh rồi, háo hức mang về.
- Nhận xét chính về bánh là ấm nóng khá lâu, nay se se lạnh, mình mang về nhà ở Minh Khai về vẫn còn nóng, mở ra thơm khắp nhà, bánh rất mềm, nhân bánh mịn, có cheese ở giữa nên hơi mặn, ngậy, thơm , có ngọt nhưng rất vừa phải, dễ ăn. Quán họ chỉ bán miếng to nửa tờ A4, ko bán cắt vuông nhỏ hơn nhé.
- Mới mở nên các em nhân viên niềm nở, chu đáo vô cùng, vừa bước vào là một dàn các em nam cao ráo đẹp trai "Castella xin chào ạ", choáng ngợp quá nên chỉ biết nhe răng cười tươi đáp lại thôi. Đặc biệt là em tên Tuấn nhận order quả là nổi bật, cao đẹp zai, môi trái tim, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh các thứ các thứ, và giọng miền Nam nữa chứ. Quả là gái có chồng nhưng vẫn "dại" trai quá điii . Đến cả anh quản lý lúc giao bánh cũng đẹp, cười có má lúm, trời, đúng là....Hoặc có thể do tớ tự huyễn hoặc ảo tưởng, các bạn nào qua rồi kiểm cứng cùng nhé .
Nói chung quá đủ ấn tượng cho lần đầu trải nghiệm, và chắc chắn sẽ trở thành quán ruột của 2 vc tớ. Sẽ qua thử các vị còn lại.
Kính hội
P/s: ad duyệt bài nhé, tớ bỏ nửa tiếng tâm huyết viết đó .
xem tiếp
GÓC BỮA CHIỀU NGON LÀNH CHO NGÀY ĐÓI KÉM
[BÁNH ĐÚC] [BÁNH TÔM]
Ngõ 296 Minh Khai
——-
Đầu tiên là Bánh Đúc :
- Bánh mềm, nước dùng và thịt đều đậm đà. Ăn bánh đúc nóng với tí rau thơm vào hôm nào rét mướt thì đúng là số 1.
- Có thể vài bạn thấy món bánh đúc khá bình thường. Nhưng mới mức giá chỉ 8k một bát ăn no vật thì đây vẫn luôn là lựa chọn yêu thích của mình.
- Bình thường ăn xong bánh đúc thì mình sẽ đớp luôn một bát chè đậu đen 5k nhưng hôm nay cô hết. Nên là mới có món thứ 2 review cho các bạn )
Tiếp theo là Bánh Tôm
- Hàng bánh tôm thì ngồi đối diện hàng bánh đúc. Nói thế nhưng ngoài bánh tôm thì hàng còn bán cực kì nhiều loại đồ rán khác như nem tôm, bánh bao mặn, bánh gối....
- Mình gọi 4c bánh tôm, nước chấm vừa miệng ăn cực kì hoà quyện với chiếc bánh tôm nóng giòn kêu rôm rốp.
- Mặc dù đã no khi ăn hết bánh đúc nhưng chúng mình vẫn đớp hết cả đĩa bánh tôm. Đủ để mn hiểu độ ngon của đĩa bánh cũng khá cao
- Và đương nhiên giá cũng chỉ 7k cho một chiếc bánh ))) Thật ra mình thấy tôm có vẻ không tươi lắm nhưng với giá như vậy mà ăn ngon thì vẫn cực ok.
Điểm trừ to đùng là vì hai quán ngồi đối diện nhau ở đầu ngõ nên chỗ để xe cực kì hạn chế. Để có mỗi cái xe không khác gì tập xong một bài thể dục đốt cháy mỡ
TỔNG THIỆT HẠI : 44k Cho hai người ăn no
Chấm điểm : 8,5/10 ( Trừ điểm vì chỗ gửi xe và quán vỉa hè nên cũng không thể sạch sẽ như trong quầy ) xem tiếp
Ngon + bổ + rẻ
(quán mở từ 6r tối đến đêm ạ)
Úi dời ơi các bác ạ, e nói thật là e ăn ở đây 3 năm rùi phở ở 252F Minh Khai ăn ngon vừa miệng kinh khủng eo ơi, xong e về e nói là có 15k thôi mà bạn bè chứ: " 15k có mà đồ ôi thiu vứt đi ăn đau bụng chết à" xong e dẫn chúng nó đến thì ối dời ơi hốc như 1 con lợn tận 2 bát xong thành khách quen ))
** Phở thì nhiều có gà có bò có trứng nếu gọi thêm ăn lẫn cũng đc :"> có miến mì phở
*** Quán hơi đông kiểu toàn khách lao động nên bác chủ bán giá như vậy hay sao ý ( e nghe 1 bà nói vậy)
**** Thêm nữa là quẩy ở đây vừa to vừa dai mà k bị cứng quá nhé :"< 1k/c mà cho vào nước phở eo ơi ăn phải gọi là đang ở chốn thiên đàng ý
E k phải con bác chủ quán hay là thích con zai bác mà review đâu nhé
----> e chỉ muốn nói là có 15k thôi mà ngon thật sự ý :< không tin các bác ăn thử xem xem tiếp
[GÓC KHEN]
Gà rán Hàn Quốc - Chicken Bros - 550 Minh Khai
Do văn k hay nên mình cũng k định viết review đâu nhưng vì ăn ở đây ngon lắm luôn ý, nên nếu k viết thì cảm thấy có lỗi với hội quá nên up lên để giới thiệu cho các c ạ!!! Mong ad duyệt bài cho mình ạ!!!
Kb có bạn nào cuồng ăn gà như t k, t là 1 đứa cực kì thích gà nên thấy chỗ nào có gà rán gì là phải đi thử bằng được. Sau đó tìm đc quán này và cực kì ưng luôn ý!!!
Đĩa trong hình t gọi là gà rán sốt cay, gà được chiên giòn, hoà cùng sốt cay nhưng vẫn có vị ngọt nhẹ, chuẩn vị sốt Hàn nên ăn n phê lắm, mà cái sốt n sánh đặc chứ k như 1 số loại sốt nước cay mà 1 số ch hay làm đâu ạ. Dùng lời thì t cũng k biết tả thế nào cho hết vị được ấy, chỉ có đến và cảm nhận mới thấy hết thôi ạ!!! Nhưng vì ng Hàn họ ăn cay nên t thấy loại này khá là cay ấy, ai k ăn đc cay thì nên cân nhắc chuyển qua gà ngũ vị, bạn t đi ăn món ý và khen ngon lắm, t chưa thử nên cũng k dám mạnh dạn phát biểu nhiều ạ!
Tok cũng ngon k kém luôn ý, vị tok rất lạ, ăn rất vừa miệng mà t chưa thấy quán nào giống ở đây cả. Nói chung là xứng đáng với công sức mà đồng tiền mình bỏ ra lắm! 1m t có thể ăn hết cả đĩa tok kia ý, n ngon quá mà!!!
Quán này của 2 anh đầu bếp người Hàn nên vị thì chắc k có gì để chê luôn r! Đặc biệt a ý rất thân thiện, còn chỉ bọn t cách diễn tả độ cay bằng tiếng Hàn nữa cơ nên càng thích quán hơn ạ!!!
Điểm trừ duy nhất của quán có lẽ là đợi, đợi đồ ăn ra rất rất lâu luôn ạ, chắc do mình gọi mới bắt đầu làm nên lần nào đến cũng phải chờ tới 20p hoặc hơn ý ạ! Nhưng vì gà ngon quá nên t bỏ qua hết ạ!
Giá suất gà kia t gọi là 150k/nửa con bao gồm cả salat và củ cải muối ăn kèm và free khăn ướt ạ! Còn tok và 80k/đĩa!!! Mn hãy cân nhắc đến thử nhé, k thất vọng đâu!!! xem tiếp
[ Góc shock ]
Kính thưa các anh/chị, chẳng là có mấy lần em đi qua đoạn Minh Khai chỗ gần Thế giới di động hình như là khoảng 250 Minh Khai gì đó, thì em phát hiện ra quán này và em thề lần nào đi qua cũng đông kinh. Em thắc mắc sao bàn ghế ko có ngồi lụp xụp vỉa hè trời nóng thế này cũng ko có quạt mà sao vẫn đông rứa thế là em quyết tâm một hôm phải thử bằng được.
Ở đây có phở gà phở bò hoặc có thể order phở bò gà lẫn luôn. Em cảm thấy nước dùng khá ngon, bánh phở nhiều phết, thịt gà cũng nhiều mỗi tội cắt lát hơi mỏng. Húp xong bát phở thấy ờ cũng đc, no nê phết nhưng ko phải quá đặc sắc mà sao đông thế.
Em đứng lên hỏi tính tiền hai bát phở gà với 4 cái quẩy chú ý nói 35k. Em quay lại hỏi chứ chú có nhầm ko cháu ăn hai bát đấy.
15k một bát một bát... em đứng mất mấy giây. Ở cái năm 2018 rồi mà bát phở vẫn còn giá 15k
Em thấy ăn quẩy 4 cái mất 5k còn thấy đắt hơn cả bát phở
Đó ạ, quán chỉ mở tối thôi khi nào cuối tháng có khi em lại vác xác qua đây mất
bạn @Hoàng Thiên cung cấp địa chỉ 252f Minh Khai nha !! xem tiếp
Cháo lòng 659 dốc Minh Khai
Giá 20k/ tô đầy ụ
Đang ăn dở mình nghĩ đến hội nên quay. Vì bình thường quán đã rất đông mà chị để xe ko có mấy nên mình ngại viết,
Phải nói là lòng cháo chứ ko phải cháo lòng vì lòng nhiều hơn cả cháo
Quán mới lên 20k chứ trước 15k.
Phải nói 1 đứa háu ăn như mình nhưng ko thể ăn hết bát cháo lòng ở đây.
Bà chủ quán bảo "tao bán cho vui tuổi già"
Phục vụ nhanh,
Cháo ngon, đầy như ko thể đầy hơn, ăn kèm bát mắm tỏi ớt chấm chấm thề chứ mùa đông ấm lòng dã man
Điểm trừ là do quán khi nào cũng đông vì rẻ nên ồn. Chỗ để xe vô cùng hạn chế vì dốc minh khai ko còn vỉa hè nữa ấy.
Quán mở từ mấy giờ sáng ko biết vì 5h sáng mình đi qua đã thấy có khá đông khách ăn
1h chiều mình ra ăn vẫn còn. Chắc bán đến 2,3h chiều
Kính hội

P/s: trong video là mình đã ăn bớt lòng đi rồi chứ cháo chưa húp thìa nào đâu ấy ạ
Eric thêm: hình ảnh suất cháo 20k mình ra mua về ăn vì quán đông, về đổ ra đi 1 tô và 1 bát nhỏ đầy ụ cháo và lòng. xem tiếp
<góc hỏi han>
Cho mình hỏi mạn quanh khu Minh Khai hoặc quận Hai Bà Trưng có quán bánh xèo nào ổn ko ạ?
Mình sang chỗ bạn chơi bên này mà thèm ăn bánh xèo nhưng ko biết quán nào ạ.
Thanks cả nhà! xem tiếp
Góc than thở
E vừa ăn bánh xèo ở 324 Minh Khai, e có gọi thêm nem rán, nem lụi, cút xào me. K biết m.n ăn sao nhưng e thì có nhận thấy k ngon bằng 1 số chỗ e đã ăn.
-bánh xèo k ngon như bên tài chính ,nhân cũng bt, còn dính nhiều dầu đọng lại ở bánh ,nước chấm theo cả e và bạn đều thấy k đậm vị
- nem lụi k thơm và ngon như ngã tư hàng bún (k biết dẹp vỉa hè h còn bán k )
-nem rán e ăn thấy bt
- cút xào thì k đk như ở 87 Tam Trinh xem tiếp
[Góc tàm tạm]

Hôm qua 6h tối mò ra ăn bánh đúc ngõ 296 Minh Khai mà bác ý đã hết sạch hàng thèm ăn mà loanh quanh cũng chẳng biết ăn gì lại tạt vào hàng này test thử theo vài review của hội mình xem sao.
Quán rộng rãi, thoáng, nhân viên phục vụ khá nhanh nhưng mà đồ ăn thì chỉ ở mức trung bình, tàm tạm ăn đỡ khi ko có gì ăn thôi. Bánh xèo 10k/cái, đổ trước để sẵn trong chảo, khi nào khách gọi thì đun nóng lại nên bị sũng dầu trong bánh ăn hợ bị ngấy. Vỏ bánh mỏng, giòn ăn khá ngon nhưng nhân thì ít và thịt, tôm thì ít đến thảm thương. Ngồi cắt bánh gẩy mãi mới thấy tí thịt và 1 vài con tôm khô be bé, còn lại toàn giá là giá thôi
Rau sống, chuối, xoài cho khá thoải mái. Chuối, xoài hơi bị thâm. Rau sống khá tươi nhưng mà rửa ẩu, hơi bẩn. Chỉ có rau xà lách nó ít đất, bẩn nên nhìn còn sạch sẽ chứ rau tía tô hay kinh giới gì đấy ( rau hơi tim tím ấy) thì có cái còn nguyên đất, cái thì còn nguyên cái màng trắng trắng mà con sâu nó đẻ trên rau ấy, nhưng ngại tay dính dầu mỡ nên mình ko chụp lại. Nước chấm thì cũng bình thường ko có gì đáng bàn.
Gọi cốc sữa ngô 10k uống thử thì được một cốc là cái cốc nhựa mà hay uống trà đá ấy, đã thế lại còn có 3, 4 cục đá to trong đấy nên sữa ngô uống loãng loét, ko ngon.
- Có một số món khác như bánh bèo, nem lụi, nem chua rán, tok lắc phomai, bánh bột lọc 5k/ cái mà mình thấy được cắt sẵn rồi bọc nilon lại, nhìn cũng bé mà ít nhân, ăn thì ko biết ntn. Nói chung là tàm tạm thôi, m thấy ko ngon bằng mấy hàng ở bách Khoa xem tiếp

Đã từng lê la nhiều quán bún bò Huế, em thấy hai chỗ này ngon, hợp lý.
1. Quán Anh Cường , 69 Võ Thị Sáu, 30k 1 bát. Quán có gân, tủy, đuôi.., lẩu bò, rượu ba kích cực ngon. Bát bún đầy đặn, thịt bò, bò viên, móng, nước dùng đều rất ngon. Có cảm giác hơi rẻ so với chất lượng vì chủ quán bán số lượng là chính ko muốn tăng giá.
2. Quán Huế của Ta, lô 19 TT2A ngõ 622 Minh Khai. khu chia lô bên cạnh Times city nhiều cafe, quán ăn (đi qua mặt cafe Highland tòa T5 đi thẳng vào khu đó luôn, rồi rẽ phải ngã tư đầu tiên )
Bún bò 40k 1 bát cực kỳ chất lượng, thơm lừng, không gian quán tĩnh lặng, nhẹ nhàng như đang ở Huế. Quán còn nhiều món Huế làm rất ngon, rượu ngon và phục vụ cũng người Huế luôn.
Đặc biệt món Bún Hến chỉ có 25k 1 bát ngon, đầy tú ụ (xem ảnh)
Có tel hai chủ quán trên cho bạn nào cần, nhỡ post đây bên bảo hiểm gọi suốt ngày thì ngại lắm xem tiếp
[Góc khen] Bún riêu cua ốc bò giò đậu cô Hằng béo đối diện 250 Minh Khai
Ăn sáng, bán tới khi hết khoảng 9h30 thôi
Mình ăn thấy okie lắm, đậm đà, nay đi ăn nhỡ gọi nhầm nói mỗi câu là bò, thế là cô cho mỗi bò. Ở đây bò, riêu, giò, ốc đều ngon. Thường thì bán Riêu Bò là 20k, thêm 1 thứ là thêm 5k.
Đoạn ở khu tập thể cạnh ngõ 171 Minh Khai sáng có cô bán bánh mỳ ngon lắm, bánh mỳ pate thập cẩm có cả lạp xưởng, ruốc, chả (có thể thêm tương cà vs bơ nếu thích), bánh cô lấy chú bán trong ngõ Gốc Đề nên giòn, thon thon chứ ko béo như bánh hầu hết các hàng, ko ép nhé. 12K nhé, cũng sáng.
P/s: Klq nhưng đi ăn bún riêu cua ở đâu cũng vẫn còn thiếu thiếu gì đó so vs món bún riêu mà hồi chưa đi học mẫu giáo t hay ăn xem tiếp
Review đồ ăn Nam Định

Hôm qua có đọc đc 1 bài về đồ ăn Nam Định, cảm thấy mấy hàng mình hay ăn và tâm đắc chưa đc nhắc đến nên hôm nay xin phép biên mấy câu. Mình sinh ra và lớn lên ở NĐ, đến năm 2011 thì mình đi học đại học và từ đó sinh sống tại HN nên trong bài viết này mình chỉ xin đc nhắc đến chủ yếu những món ăn, những hàng quán hơi xưa xưa 1 tí vì chục năm rồi ko ở NĐ liên tục, về chơi thì chỉ thích ăn quán cũ món xưa nên có nhiều hàng mới mình chưa cập nhật đc í, các bạn có gì bổ sung nhé. Và cũng thêm 1 điều là mình sẽ review ko đc rõ địa chỉ đâu vì thật sự mình nhớ đg đi đến các hàng ăn thì đúng rồi nhưng hỏi địa chỉ chính xác thì chịu:)) quen đg mà đi thôi ạ nên. Nào mình bắt đầu nhé, cbi viết đã thấy thèm rồi huhu nhớ đồ ăn NĐ quê tôi quá:))
1.PHỞ:
Vầng tất nhiên là phở rồi vì đi học đh ai cũng hỏi phở boà Lam Đệnh:)) tuy nhiên nói thật mình ko ấn tg phở bò NĐ lắm, phở bò HN mình thấy ngon hơn, thật. Hàng phở bò duy nhất ở NĐ mình ăn là phở cụ Tặng, đến phố Hàng Tiện hỏi thì ai cũng biết, hàng ở gần ngã tư Hàng Tiện và Hoàng Văn Thụ nha các bạn, có món áp chảo ngonnnn lắmmm, hồi trc mình ăn chờ hơi lâu mà ko biết giờ có lâu ko.
Chân ái phở NĐ mình là phở gà. Thật sự về nhà ko ăn bát phở gà mình ko yên tâm đi HN tiếp í. 1 hàng phở mình ăn từ hồi còn ngồi trong giọ xe đạp của mẹ đến tận bây giờ là phở Thâu ở Minh Khai nhé. Hàng nằm ở ngay đầu ngã tư Minh Khai và Mạc Thị Bưởi, bán sáng đến tầm trưa, nghỉ vài tiếng tầm 4-5g lại bán tiếp đến 10g tối. Chồng mình siêu ghét phở gà nhưng mỗi lần về nhà vợ lại rủ rê đi ăn đấy ạ. Gà siêu ngon, xíu siêu ngonnn và nc dùng tuyệt vời ông mặt giời ạ.
Ngoài ra còn 1 hàng phở ở đầu Hàng Tiện, trên đoạn phở cụ Tặng 1 tị nhưng bán tối thôi cũng bảo ngon lắm mà mình chưa thử lần nào mặc dù ở chính phố nhà mình luôn, vì mình chót yêu phở Thâu quá rồi hahaaaa.
Hết phở ạ. Sang món khác nha.
2.Bánh mỳ pate:
-Chân cầu thì nổi tiếng quá rồi, tuy nhiên mình thấy hơi ngấy ngấy, bán cả ngày thì phải.
-Bánh mỳ chợ Lý Thường Kiệt.
-Bánh mỳ Nguyễn Du, mà các bác mình hay ăn hồi xưa giờ bán nhà mất rồi, còn 1 bác vẫn bán.
-1 hàng mình cũng ăn hồi đi học là chỗ đg Hàn Thuyên giao với đg rẽ ra bể bơi Thắng Lợi, ngon thì cũng đc nhưng rẻ hehe.
-Thêm 1 hàng siêu ngon nè, mình hay ăn nhất mấy năm gần đây vì vừa ngon vừa cạnh nhà mình luôn, hàng ở đầu chợ Diên Hồng giao với Hàng Tiện, thơm ngon và rẻ, 8k/c phù hợp ăn lót dạ buổi chiều. Chị ấy bán cho khách mang đi HN nhiều lắm ạ, mình cũng hay mua pate nhà ấy mang đi HN làm quà.
3.Bún đậu:
Tất nhiên ko đc nổi tiếng như bún đậu HN nhưng ở NĐ có mấy hàng cũng hay lắm nè. Hàng bún đậu ở ngã tư Minh Khai và Võ Thị Sáu(mình xin sửa lại là đg Vỵ Hoàng nhé, chắc mới đổi tên vì trong tâm thức mình vẫn là đg VTS nhưng các bạn bảo là mới đổi tên rồi hehe), hàng bún đậu đầu chợ Lý Thường Kiệt. 2 hàng này thì siêu nhiều đồ ăn ngoài bún đậu nữa các bạn tha hồ ăn vặt
Có 1 hàng bún đậu trong chợ Diên Hồng bán buổi sáng cũng ngon, bún đậu bác Gái. Bán 5k/đĩa thôi bình dân mà, nhưng nổi tiếng nhất của bác ấy là chè sen, cũng 5k/cốc nhưng mình thề nó ngonnnnn ghê gớm ai ăn rồi vào xác nhận độ ngon nhé haha. Bn năm ko thèm lên giá nhé chị thích thì chị cứ bán 5k/cốc luôn.
4.Bánh đa cá rô:
Hàng Đồng là chân ái nòng iem rồi ko muốn đi 1 hàng bất kỳ nào nữa. Măng ngâm nó tuyệt cú mèo luôn ko biết là tả như nào. Nói chung ngon, các bác về nên ăn thử. Em tìm ở HN mà chưa có hàng nào giống vậy để ăn. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán bánh đa cá rô giống HĐ Nam Định chỉ em với nha em đi ăn cho bõ thèm.
5.Bánh đa cua, bún đũa:
-Bao nhiêu năm qua em chỉ ăn bánh đa cua và bún đũa bà Sơn(bà mới lên VTV1 cafe sáng đấy ạ), ko phải chỉ vì nó ngon, nó lạ, nó siêu cuốn mồm(theo lời thằng em em là chị ơi sao ko có thịt mà cuốn mồn thế nhỉ) mà còn vì cảm giác ăn rất sạch. Bà bán hàng nhìn rất là có cảm tình, chiều nào mình ra ăn thì cũng tầm ăn xế nên bà, con dâu bà, nhân viên nhà bà cũng đang ăn chính bánh đa, bún đấy luôn. Cảm giác ng ta làm sạch làm đảm bảo thì cả nhà ng ta mới ăn đc thế ấy ạ. Nói chung chấm 10đ luôn vì quá mê, giờ nâng cấp có ăn kèm chả rồi nhưng e vẫn là thích bát truyền thống nhất 15k là ấm pụng buổi chiều:))
-1 hàng bún đũa nữa e thấy cũng đông là đầu chợ Diên Hồng cắt Minh Khai, bán từ 2-3g chiều thì phải. Tuy nhiên cá nhân em thấy hơi nhạt, vì em team ăn đậm đà nên ko thích lắm tuy rất gần nhà.
6.Bún sung:
Hàng tại chợ Diên Hồng, có 2 hàng thì em ăn từ bé đến lớn hàng bác Hiền cua, là hàng ngồi trong nhà và là hàng lên VTV1 đấy ạ, vẫn là rẻ, tuy ko bổ béo gì nhưng ăn vui mồm, sung ăn khá ngon hehe. Hình như có 10k/bát thì phải, giờ có thêm mọc ai ăn thêm thì đắt hơn, mọc ngon phết. Các bác ăn thử.
7.Xôi xíu:
Mỗi ng 1 khẩu vị nhưng em phải nói là hàng xôi xíu ngon nhất lòng em giờ chuyển lên HN rồi nhé, các bác thích thử vị xôi xíu đc ưu ái nhất trong lòng các thế hệ hsinh NĐ cũ mời đến 63 Hàng Lược, chân ái xôi xíu luônnn. Các hàng xôi xíu còn lại ở NĐ thì em ăn ko hợp mồn lắm. Nói chung ăn xôi xíu giờ ko phải chờ về NĐ nữa mà thích là em nhích luôn ở HN vì hàng chuẩn ở đây rồi mà hehe.
À ngoài xôi xíu thì ở gần ngã tư Bắc Ninh và Hoàng Văn Thụ có hàng xôi pate bán tối và đêm cũng ngon lắm ạ.
8.Bánh bèo:
Đây là cái món ko thịt nhưng siêu cuốn mồm nữa đây ạ. Bánh bèo NĐ chỉ có bánh và hành phi chấm mắm thôi nhưng em ăn phát 5c cũng là điều bình thg:)) các bạn ĐH của em chúng nó hành em xách bánh bèo lên HN cho cn gần chớt:)) ăn thì các bác cứ vào chợ Diên Hồng hỏi hoặc buổi chiều có 1 chị ngồi vỉa hè Hàng Tiện chỗ tiệm bánh Hoàng Thông. À còn 1 hàng bên Hàng Đồng chỗ rạp Kim Đồng bán chiều nữa. Em ko hay ăn sáng nên ko biết sáng ở đâu bán. Ôi ăn từ hồi 500/c giờ nó là 5000/c rồi mà vẫn hấp dẫn ko thể chối từ...
9.Bánh cuốn:
-Có bạn review bán cuốn Độ Ngần ngõ Quang Trung rồi nhé ạ.
-1 hàng nữa ở giữa chợ Diên Hồng gần hàng bún sung bán buổi chiều cũng ngon.
-1 hàng nữa bên đầu chợ Diên Hồng mặt Minh Khai bán đêm cũng đc.
Nói chung bánh cuốn NĐ em ăn thì thấy các hàng đều ngon sêm sêm nhau, dễ ăn ạ.
10.Nem:
NĐ có nhiều loại nem ngon lắm ạ, nem nắm, nem chạo.
-Nem nắm em xin gthieu hàng Thái Tử Gà đường bờ sông, gần chân cầu Dò Quan, nó nằm ở ngã ba Hàng Thao giao với đg bờ sông, ngon, sạch sẽ đầy đặn, trc em hay mua nắm 40 mang đi HN làm quà là to ngon r, có nắm 30, nắm 50, tuỳ chọn ạ.
Còn 1 hàng nữa thi thoảng em mua nếu ngại đi xa ra tận bờ sông là hàng ở gần cổng trg Trần Bích San, đi qua ngõ Gốc Mít 1 tẹo có cái hàng nhỏ tí, tủ kính và có biển nem nắm.
-Nem chạo NĐ em gợi ý hàng ở đầu Minh Khai ngã tư giao với Hùng Vương, em ăn từ bé, bì thính mỡ đều tay thơm lừng hehe.
11.Các loại quà bánh lặt vặt:
-Mọi ng hay mua xíu páo về làm quà thì có thể tìm mấy quán trên đg Trần Hưng Đạo đoạn nhà trẻ 8/3, hoặc có 1 cái lò bán ở ngõ Giỡ hay Rỡ hay Dỡ trên đg Hoàng Văn Thụ, lò bán cả bánh su kem NĐ siêu rẻ mà ngon các bạn thử nha.
-Nam Định còn 1 món gây thương nhớ em chính là bánh khúc, bánh khúc Nam Định ko có lá khúc xanh xanh trong nhân giống HN đâu nhưng tại em ăn quen thuộc quá rồi nên là vẫn thích bánh khúc Nđ nhất, có mấy hàng em hay ăn nhất là bánh khúc Minh Khai, đoạn gần ngã tư giao với Võ Thị Sáu, bánh khúc Hàng Thao, gần mấy hàng bánh mỳ chân cầu, mấy hàng này toàn bán chiều nhé ạ.
-Bánh gai Nam Định cũng hay đc mua về làm quà, cá nhân em thì thích bánh gai đc mua ở lò quen, đoạn Hàn Thuyên kéo dài nhưng toàn là mẹ em mua nên ko biết địa chỉ, bánh gai nóng, tươi rói mà thơmmm chứ em ko ăn bánh gai bà Thi bao giờ hihi.
-Bánh nhãn, kẹo sìu châu các hàng quán đều bán mang về làm quà, cả kẹo lạc nhé.
-À quên mất món bánh gối, mời các bạn qua hông trg Nguyễn Khuyến mặt Bắc Ninh ăn bánh gối cô Nguyệt nha:)) ăn xong nhiều ng mua mang về HN tự rán đấy:)) bánh gối cô Mai thì bảo ngon lắm nhưng xa nhà em nên lười chả đi bh, tại ăn bánh cô Nguyệt ngon rồi nên ko muốn thay đổi.
-Ôi quên mất bún chả, bún chả NĐ ko nổi như HN nhưng ngon thật sự các pác ơiiii. Em giới thiệu 2 hàng là bún chả nhà thờ, trên đg trần hưng đạo và bún chả hàng đồng các bác nhé. Ăn thử đi ạ ngất ngây con gà tây thơm lừng luôn.
-À ốc đầu chợ Diên Hồng bên phía Quang Trung và ốc cạnh cổng trg Cê Ku nè, bán chiều tối nha các vị, ốc luộc thôi nhưng ăn là mê.
12.Kem xôi:
Theo nhắc nhở của các bạn thì em xin thêm vào mục kem xôi vì em quên thật:)) kem xôi NĐ mời các bác qua phố Nguyễn Du hỏi ko ai ko biết nhé, có 1 hàng thôi nên ko nhầm đâu ạ. Kem xôi NĐ ăn với xôi vò, hạt xôi tơiiii nên khác hẳn kem xôi HN các bạn nha.
-Nói chung về Nam Định siêu nhiều đồ ăn ngon, NĐ chúng em chưa phát triển đc du lịch nhưng các bạn muốn đổi gió thì làm chuyến 2 ngày 1 đêm về đây đi ăn thoải mái coi như thay đổi kk là quá hợp lý đấy ạ. Cả 1 con phố Trần Hưng Đạo kéo dài cho các bạn tha hồ chọn hàng ăn uống, từ buffet đến gọi món, từ hutong gogi đến quán ăn vỉa hè, rất rất nhiều lựa chọn. Còn ko mời các bác foodtour chợ Diên Hồng nhà em 1 buổi chiều thì 100k các bác ăn đến tối:)) có khi ăn ko hết đâu:))
Trên đây là 1 vài dòng nhỏ:)) em viết về ẩm thực quê em, còn nhiều lắm nhiều lắm mà trong thời gian hạn hẹp em ko viết đc hết, và do cũng ko lê la nhiều nên ko biết nhiều quán xá hơn, nên bạn nào cùng quê cùng niềm đam mê ăn uống thì bổ sung tiếp nha:)) đồ ăn NĐ muôn nămmm:))))
À bạn nào cần lên lịch foodtour NĐ chưa biết nên sáng trưa chiều tối ăn gì thì cứ cmt mình thiết kế cho nha xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
mn cho em gần khu Minh Khai, có quán CƠM/GÀ TA nào ngon ko ạ. em dẫn người lớn đi ăn, nhưng chỉ thích Cơm/Gà thôi ạ. xem tiếp